Cu bố

19/02/2014 - 16:12

PNO - PN - Hàng ngày Bo thấy bố tập tạ cũng bắt chước tập theo. Lần nọ, Bo lấy hai quả bầu ra làm “tạ”, nâng lên hạ xuống rồi thở phì phò. Bố đi ngang thấy vậy, gật gù: “Cu con của bố trông oai lắm. Mai mốt lớn bố cho cu con đến...

Sáng hôm sau Bo không chờ mẹ gọi mà lồm cồm bò dậy thật sớm. Bo réo vang nhà: “Cu bố ơi, dậy tập tạ nào. Cu bố thi với cu con xem ai khỏe hơn nhé”. 

Cu bo

    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuốc lá đi học

Bố nghiện thuốc lá, mẹ nói mãi, bố hứa lần hứa lữa mà vẫn chưa bỏ được. Thế là Bo giấu bao thuốc lá của bố đi. Khi thì Bo nhét thuốc lá dưới nệm, khi lại bỏ trong tủ quần áo; có lần Bo đem giấu trong ba lô đi học.

Mẹ đang làm việc, cô giáo gọi điện mách: “Chị xem thế nào chứ hình như Bo tập hút thuốc lá đấy. Em mắng mà cháu cãi là thuốc lá… tự chui vào ba lô”. Mẹ phì cười giải thích cho cô giáo hiểu là do Bo không muốn bố hút thuốc. Lúc bố đón Bo, cô giáo trả lại gói thuốc, Bo liến thoắng: “Thuốc lá cũng có chân bố nhỉ, nó cũng thích đi học nên theo con đến trường đấy”. Mấy ngày nay bố bắt đầu lên kế hoạch bỏ thuốc lá… 

Thương mẹ

Mỗi khi mệt, mẹ thích hỏi để nghe Bo trả lời: “Bo có thương mẹ không?”; “Bo thương mẹ nhiều nhiều”; “Thế Bo thương mẹ đến bao giờ?”; “Bo thương mẹ đến già, đến khi mẹ nằm dưới đất Bo cũng vẫn thương. Bo sẽ đem đồ ăn đến cho mẹ nữa”; “Nhưng làm sao mẹ ăn được?”; “Mẹ hưởng “hương hoa” thôi ạ, còn lại thì Bo sẽ ăn mẹ nhé”. Thì ra Bo vẫn nghe mẹ khấn khi nhà có đám giỗ, mời ông bà về hưởng “hương hoa”…

 Tuyết Hân

Từ khóa Cu bố
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI