'12 tháng đã qua của tôi': 2017 và những khoảnh khắc đẹp trong đời

09/12/2017 - 07:00

PNO - Thời gian trôi qua thật nhanh, làm ta vội vã theo nhịp sống hiện đại mà quên đi mọi thứ. Thời khắc cuối năm một lần nữa lại đến, đây cũng là dịp đặc biệt để tôi nhìn lại chặng đường đã qua của chính tôi.

Chia sẻ về "12 tháng đã qua của tôi", Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên, sinh viên năm hai Đại học Mỡ TP.HCM viết:

"Người ta thường nói: "Thanh xuân chỉ có một lần trong đời".

Ở cái tuổi 19, đây là quãng thời gian tuyệt nhất bởi tôi có sức khỏe, tri thức để thực hiện ước mơ, hoài bão của đời mình mà không phải sợ điều gì ngăn cản. 

Lý do đó lại càng muốn tôi níu giữ những khoảnh khắc đẹp này. Nhưng thời gian có bao giờ chờ đợi ai? Chỉ khi thời gian qua đi thật nhanh ta mới cảm thấy nuối tiếc với điều tuyệt vời đã vô tình lãng phí trong những ngày tháng qua.

Không để thanh xuân trôi đi một cách vô nghĩa, tôi đã kịp lưu lại những khoảnh khắc của mình sau chặng đường của năm 2017 vừa qua. 

Mmột năm qua đi, khi nhìn lại tôi vẫn thấy thật hài lòng với những gì mình đã làm và đạt được. Tuy gặp nhiều may mắn hay xui xẻo, thành công hay thất bại thì tôi cũng có được những bài học đáng giá của tuổi 19.

Sắp tới ngưỡng cửa của tuổi 20, sang một ngày mới, một trang vở mới là những trải nghiệm mới nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng đạt được chúng và sẽ giữ mãi những kỷ niệm khó quên của tuổi đôi mươi này".

Hình ảnh đáng nhớ nhất với Mỹ Uyên trong năm 2017, trong "12 tháng đã qua của tôi": 

'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi

Trở về quê hương sau những tháng ngày vội vã ở nơi đất chật, người đông. Chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Người ta thường nói: "Ai đi xa cũng muốn trở về quê nhà" là thế. An Giang với những ruộng lúa bao la, những con đường làng nối dài mà khi đến bạn sẽ có một ấn tượng đẹp trong lòng về quê hương tôi.

'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Hướng về miền Trung những ngày lũ lụt. Phía sau những tấm ảnh đẹp này còn có một mặt khác của miền Trung, đó là những ngày người dân nơi đây phải sống trong lũ lụt, mưa bão, đói rét,.. .mà ai nhìn vào cũng thấy chạnh lòng - "Du lịch Hội An 2017".
'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Mỗi bước chân ta đi là một sự trải nghiệm lớn và những bài học quý báo trong đời - "Đồi cừu Suối Nghệ 2017".
'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi

Rồi nắng vàng sẽ tới

Sưởi ấm khắp lưng trời

Rồi một người sẽ tới

Sửoi ấm lòng em thôi.

'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi

"Cỏ cây ngát xanh, lòng người cũng thế".

Người ta thường nói người cười nhiều là người có nhiều nỗi lòng nhất mặc dù bề ngoài rất xinh tươi và hình như tôi cũng thế.

'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Xách vali lên và đi thôi nào.
'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì! Thôi thì mỉm cười cho qua.
'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Nắng Sài Gòn thật chói chang.
'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Cầu Sài Gòn...
'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Có những phút giây lắng đọng làm ta chợt nghĩ về mọi thứ, cảm thấy yêu đời hơn vì mỗi ngày trôi qua là một món quà vô giá.

'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi

Đi siêu thị thôi mà thấy cái vách tường đẹp quá cũng chui vô sống ảo cho bằng chị bằng em. "Emart 2017".
'12 thang da qua cua toi': 2017 va nhung khoanh khac dep trong doi
Sài Gòn trông mắt tôi là những phố phường tấp nập, những con người vội vã,... Đôi lúc nó làm người ta cảm thấy thật khó chịu, nhưng đâu đó vẫn chứa những nỗi niềm rất riêng của Sài Gòn mà chỉ khi cảm nhận bạn mới thực sự thấu hiểu! Tôi yêu 12 tháng đã qua của tôi.

Trong 12 tháng đã qua, bạn sẽ có cả niềm vui và những nuối tiếc cho điều dang dở chưa được thực hiện. Với chủ đề "12 tháng đã qua của tôi", Báo Phụ Nữ hy vọng sẽ là nơi giúp một năm của bạn trôi qua thêm đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm hơn. 

Hãy chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc của bạn trong 12 tháng, khép lại năm cũ với tinh thần lạc quan để đón 12 tháng mới với năng lượng tích cực, tươi tắn hơn nhé. 

Hình thức tham gia:

Bạn đọc gửi 10-15 tấm ảnh tương đương với từng khoảnh khắc đáng nhớ trong năm. Đi kèm mỗi tấm ảnh là chú thích, lý giải về những điều đáng nhớ với bạn nhất.

Độc giả có thể chia sẻ thêm tâm sự, trải lòng, khoảnh khắc hoặc điều đáng nhớ nhất giúp mình đẹp hơn, tự tin hơn và thay đổi ra sao trong một năm đã qua, khoảng 400-500 chữ. 

Địa chỉ email: dep@baophunu.org.vn

Uyên Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI